Bà mẹ chết lặng khi bác sĩ thông báo em bé thiếu da chân trong niềm vui "mẹ tròn con vuông"
Jessica, một bà mẹ ở Queensland, Úc, vừa hạnh phúc chào đón con trai thứ hai, Lachlan, thì bỗng chốc rơi vào lo lắng khi biết rằng bé không có da chân. Do bệnh viện thiếu phương tiện xét nghiệm, Lachlan được chuyển đến Bệnh viện Mater ở Brisbane để gặp các chuyên gia. Jessica chia sẻ họ rất lo sợ về tình trạng của con. Lachlan sinh ra với chân bị phồng rộp và vỡ ra khi chạm vào, được chẩn đoán mắc một căn bệnh di truyền không có thuốc chữa. Dù các bác sĩ đã bắt đầu điều trị và hướng dẫn cách chăm sóc vết thương, họ vẫn cần thêm thời gian để xác định nguyên nhân gây ra tình trạng của bé.
Vài tuần sau, các chuyên gia da liễu chẩn đoán Lachlan mắc bệnh thoái hóa biểu bì dystrophic bullosa RDEB, một căn bệnh di truyền nghiêm trọng và không thể chữa trị. Bệnh khiến làn da của Lachlan mỏng manh như cánh bướm và ảnh hưởng đến các cơ quan nội tạng, dẫn đến tỷ lệ sống sót thấp do mụn nước có thể gây nguy hiểm cho đường thở. Gia đình luôn lo lắng và tập trung chăm sóc Lachlan, vì cậu bé phải chịu đựng đau đớn mỗi ngày, đặc biệt khi thay quần áo và bú sữa, những việc cần thiết trong cuộc sống hàng ngày.
Chị Jessica chia sẻ nỗi đau khổ về tương lai mù mịt của con trai Lachlan, khi bé phải chịu đựng cơn đau hàng ngày và mất nhiều giờ để băng vết thương. Lachlan không thể thực hiện những hoạt động bình thường như trẻ em khác, đặc biệt là đi lại. Gia đình chị đã phải đóng cửa cửa hàng để chăm sóc cho hai con, dẫn đến khó khăn tài chính trong khi chi phí điều trị cho Lachlan ngày càng tăng. Rất may, nhiều nhà hảo tâm đã hỗ trợ gia đình trong cuộc chiến với căn bệnh hiếm gặp là thoái hóa biểu bì dystrophic bullos, một tình trạng di truyền khiến da trẻ sơ sinh dễ bị phồng rộp và vỡ nước khi ma sát. Nguyên nhân là do đột biến gen collagen loại VII, làm suy yếu cấu trúc da.
Căn bệnh này hiện chưa có thuốc chữa, và các nhà khoa học vẫn đang nghiên cứu. (Nguồn: Kidspot, Disease)




Source: https://afamily.vn/dang-vui-mung-me-tron-con-vuong-ba-me-chet-lang-khi-nghe-bac-si-thong-bao-em-be-khong-co-da-chan-20200604142005062.chn